7 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đã Chọn Đúng Người Đồng Hành: Chia Sẻ Từ Kinh Nghiệm Của Các Cặp Đôi Hạnh Phúc
Sau 39 năm bên nhau, vợ chồng tôi vẫn rất thích nhau. Chúng tôi đang kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới kéo dài một năm và tìm thấy niềm vui trong sự gắn bó hàng ngày. Tôi biết chồng mình là người đàn ông lý tưởng vì ông có tâm hồn tự do. Chúng tôi không quan tâm đến ý kiến của người khác về cuộc sống riêng. Khi mới cưới, chúng tôi không muốn có con ngay, nên đã nhận nuôi một bé mồ côi, rồi sau đó mới quyết định sinh con. Khi con gái 12 tuổi, chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch bằng xe RV suốt một năm. Dù trải qua nhiều thay đổi và thử thách, chúng tôi vẫn luôn muốn ở bên nhau. - Silvana Clark. Sau gần nửa thế kỷ, tôi vẫn muốn cưới chồng mình một lần nữa nếu có thể.
Kể từ những ngày hẹn hò đầu tiên, chồng tôi luôn nỗ lực làm vui lòng tôi và chăm sóc gia đình. Ông thường đưa tôi đi mua sắm và kiên nhẫn chờ tôi chọn đồ. Ông vẫn mua vé số cào giấu khắp nhà như những bất ngờ nhỏ để tôi tìm. Sau 43 năm kết hôn, ông vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, và tôi cũng vậy. Chúng tôi đến từ hai thế giới khác nhau: ông lớn lên trong gia đình ít can thiệp, còn tôi trong gia đình luôn quan tâm. Dù vậy, chồng tôi chấp nhận tôi và cả những gánh nặng tôi mang theo.
Elisa Sherona, đã kết hôn 51 năm, chia sẻ: “Khi nhìn ông ấy, tôi vẫn thấy người đàn ông mà tôi đã yêu 53 năm trước.” Cô và chồng gặp nhau, đính hôn sau một tuần và kết hôn sau 10 tháng. Cô cảm thấy không thể tin rằng một người tuyệt vời như anh lại còn độc thân và biết ngay anh là của mình. Cathy S. Tooley, kết hôn 31 năm, nói rằng dù công việc có áp lực, chồng cô luôn bên cạnh hỗ trợ. Một câu nói cô thích của anh là “Nếu em băn khoăn về thành công, hãy nhìn vào mắt anh, vì anh luôn tin tưởng em.” Cô cảm nhận được sự tin tưởng từ anh, giúp cô tự tin hơn. Cô cũng nhấn mạnh rằng cặp đôi có thể ủng hộ nhau trong cả những sở thích kỳ quặc.
Cô ấy không thích mạo hiểm nhưng luôn ủng hộ đam mê của tôi. Trong 34 năm hôn nhân, vợ tôi đã đồng hành cùng tôi qua nhiều chuyến phiêu lưu, từ du lịch bụi ở Tây Âu đến khám phá Guyana. Dù không đi cùng, cô ấy vẫn luôn ủng hộ tôi, như khi tôi lái xe từ Florida đến Costa Rica hay thăm Haiti sau động đất. Vợ tôi hiểu và thông cảm cho sở thích của tôi.
Còn về Jack, chúng tôi đã làm tình nguyện viên tại một trường tiểu học khi còn là sinh viên. Ông ấy rất tuyệt vời với trẻ con và tôi biết ông sẽ là một người cha tốt. Dù ông không gấp khăn tắm theo cách tôi thích, điều đó không quan trọng vì không ai hoàn hảo.
Nancy Hughes, đã kết hôn 41 năm, chia sẻ: "Chúng tôi có những mục tiêu chung trong cuộc sống, điều đó chứng tỏ rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau." Patricia Kumor, kết hôn 31 năm, kể lại: "Tôi từng được dạy không tin tưởng người lạ, nhưng khi gặp chồng tôi, tôi đã quên điều đó. Sau khi chia tay bạn trai, tôi và bạn đến quán bar và gặp nhóm bạn trai. Họ đã mời chúng tôi uống nước, và tôi nhanh chóng cảm mến một người trong số họ. Anh ấy chở tôi về và đón em gái tôi, dù chỉ mới gặp nhau một vài giờ, tôi cảm thấy anh không phải người xa lạ."
Nguồn Vt.




Source: https://afamily.vn/7-dau-hieu-ban-da-chon-duoc-dung-nguoi-o-canh-chia-se-tu-kinh-nghiem-cua-nhung-cap-doi-hanh-phuc-20180108162041759.chn